Poem logo
Poem logo

tự tình tết

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH NGÀY TẾT
Tết này em ở nơi đâu?
Nhành cây trứng cá, hôm nào còn không ?
Một thời rón rén vun trồng
Bốn mùa ong bướm bay vòng quẩn quanh

Chia tay đâu rõ ngọn ngành
Ngọt ngào hai tiếng em, anh ngọt ngào
Ông Tơ, Bà Nguyệt bắc cầu
Tưởng rằng loan phụng bên nhau sum vầy

Tết này ôm nhớ tóc dài
Bên song cửa sổ ru hoài nghìn năm
Điệu hò, câu Lý ...xa xăm
Đâu ngờ câu chuyện búng cằm giận mau

Đôi chân luống cuống chìm sâu
Nửa đời leo dốc, bạc đầu khói sương
Mùa xuân rộn rã phố phường
Đoạn đành, buông bỏ người thương, đoạn đành

Tết này ôm giấc mơ xanh
Áo em hờ hững mong manh góc trời
Đôi môi mềm mại xa xôi
Đôi tay mười ngón một thời mơn man

Dệt thêu hứng giọt thời gian
Ngập tràn chim én từng đàn thoi đưa
Đất trời mát mẻ sớm trưa
Vấn vương se lạnh cho vừa lòng em
Xuân 2025
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm