năm ấy
NĂM ẤY
Năm ấy thờ ơ bén rễ sâu
Lặng lẽ hoàng hôn rụng trái sầu
Níu áo trăng sao thời vụng dại
Bỏ mặc đời ta đắm biển sâu
Năm ấy cúi đầu rón rén đi
Giấu mặt ngày xanh , gió reo thi
Ghế đá, hành lang buông sầu tủi
Đôi mắt ngậm buồn lệ ướt mi
Năm ấy chia tay chẳng giã từ
Ve sầu lột xác những tâm tư
Nhánh phượng già nua muôn kiếp trước
Thương mùa hạ cuối chớm ưu tư
Năm ấy tình đeo lủng lẳng mùa
Mười năm tình cũ hóa ngày xưa
Rong rêu thoi thóp bên thềm vắng
Ủ rũ bến bờ khóc sớm trưa
Năm ấy đôi ta bỗng hận sầu
Ai chém vào đời một nhát dao ?
Chân trời xé rách, tâm hồn rỗng
Mũi tên ai bắn , nhớ nhung nào?
Năm ấy mịt mờ cõi hư vô
Tan đàn xẻ nghé chuyện mơ hồ
Bây giờ thương nhớ âu đành phận
Ôm ấp mỏi mòn bóng thương đau
Ngày 15/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 57 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|