chỉ vì yêu...!!!
Nếu được chọn, Gió chọn làm tia nắng
Chiếu nghiêng vai em mỗi sáng đầu ngày
Để mỗi bước em qua đều lóng lánh
Dắt hồn thơ về giữa ánh xuân đầy.
Nếu được nói, Gió sẽ thì thầm mãi
Những lời yêu chưa dám gọi thành tên
Để chiều xuống, Lá nằm yên trong gió
Nghe lòng mình rộn rã tiếng ru êm.
Nếu một mai Lá thôi không còn hát
Gió sẽ mang tiếng hát Lá bay xa
Vẫn là khúc tình ca ngày em hát
Gió khẽ ngân, nhè nhẹ...lúc sương pha.
Nếu có kiếp nào là cơn Gió khác
Gió vẫn bay tìm Lá giữa trần gian
Chỉ cần em vẫn ngồi bên song cửa
Gió nguyện về… dù muộn, cũng không tan.
Gió (Lãng Du)