cơn mưa mùa hạ 2
CƠN MƯA MÙA HẠ
Cơn mưa mùa hạ em về đâu ?
Trường xưa bỏ lại vạn trái sầu
Bao giờ gặp lại em lần nữa
Đôi tà áo trắng níu đời nhau
Suối tóc chia đôi hai nhánh yêu
Nụ cười ngây dại đong đưa chiều
Hoa cỏ thẫn thờ đua tắm mát
Buông dáng nữ sinh nét mỹ miều
Cơn mưa mùa hạ ngực nôn nao
Ướt thời áo trắng hương ngọt ngào
Ướt đôi môi ngoan ngày xưa ấy!
Trăm nhớ ngàn thương mộng bay cao
Ươm chút hồn nhiên cánh đồng thơ
Ve kêu, phượng nở nhánh ỡm ờ
Chiếc xe lăn bánh xa vời vợi
Dĩ vãng lắng sâu cõi mịt mờ
Cơn mưa mùa hạ gom gió mây
Giọt thương đọng lại đôi vai gầy
Giã biệt ngôi trường thời đi học
Ngậm ngùi nuối tiếc thuở đan tay
Giai điệu đục trong xô bến bờ
Hành lang, ghế đá buông ngẩn ngơ
Kỉ niệm tan mau màu sương khói
Mất dấu tình yêu lạc bóng mờ
Ngày 2/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|