cơn mưa cưối hạ 2
CƠN MƯA CUỐI HẠ 2
Cơn mưa cuối hạ rơi rồi
Rơi như tiếc một khoảng trời đã xa
Từng hạt nước chạm hiên nhà
Nghe như năm tháng đi qua cõi lòng.
Mưa giăng mỏng một dòng sông
Cho tôi đứng giữa mênh mông nhớ người
Phượng hồng rụng đỏ sân vui
Mà sao nghe cả tiếng cười cũng đau.
Thời gian khép cánh hoa màu
Để trong đáy mắt một màu chia ly
Mưa buồn như thể biết gì
Mà gieo lạnh xuống bờ mi cuối mùa.
Em đâu? Em ở nơi chưa?
Hay trong ký ức gió lùa qua tim?
Tôi tìm trong tiếng mưa chìm
Tìm trong chiếc lá lặng im cuối cành.
Trời nghiêng một nét mong manh
Để hàng cây đứng không đành thở than
Con đường ngập bóng chiều tan
Mang theo hoa bướm lỡ làng tuổi xuân.
Ôi mùa hạ, đã bao lần
Đến rồi đi giữa bâng khuâng đất trời
Chỉ còn cơn mưa cuối thôi
Còn tôi đứng với một trời tương tư
Mưa rơi như sợ mùa hư
Như thương một cuộc tình chưa kịp nồng
Mưa rơi cho mắt đục trong,
Cho hồn nghe những nhịp lòng xa xôi.
Và em, như một mây trôi,
Đi qua tuổi trẻ của tôi mất rồi...
Chỉ còn mưa vẫn đầy vơi,
Rơi trên phượng đỏ, rơi ngoài nhớ thương.
Ngày 28/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|