Poem logo
Poem logo

cơn mưa cưối hạ 3

Tác giả: Thiên Ân
CƠN MƯA CUỐI HẠ 3
Cơn mưa cuối hạ nghiêng trời
Hạt rơi lặng lẽ như đời quạnh hiu
Mây xa bạc một buổi chiều
Sông dài chở bóng cô liêu tháng ngày.
Đường xưa hun hút heo may
Lá rơi nghe cả hao gầy thời gian
Mưa buồn rũ xuống hàng cây
Cho hồn lữ thứ mang đầy nhớ nhung.
Không gian sâu thẳm vô cùng
Tiếng mưa nhỏ giọt lạnh lùng hiên xưa
Bến sông còn đợi con đò
Mà người năm cũ bây giờ nơi đâu?
Mưa rơi trắng một nhịp cầu
Khói sương khép lại sắc màu hoàng hôn
Nghe trong dĩ vãng hao mòn
Có dòng năm tháng héo hon tù mù.
Cây già đứng giữa âm u
Tựa như nhân thế thiên thu đợi chờ
Mưa gieo bóng xuống bến mơ
Cho bờ cát vắng bơ vơ cuối mùa
Trời cao lặng gió ngàn xưa
Mây trôi chẳng biết bến bờ về đâu
Lòng người như chiếc lá sầu
Giữa cơn mưa muộn bạc đầu nhớ thương
Mưa rơi đục một dòng hương
Vỡ tan bong bóng vô thường nổi trôi
Nghe như tiếng của đất trời
Thở than cùng cuộc đời người phù du.
Chiều nay mưa phủ sương mù
Ngập con đường cũ âm u bóng chiều
Phượng hồng rụng hết bao nhiêu
Mà nghe trống vắng chín chiều không gian.
Cơn mưa cuối hạ miên man
Mang theo năm tháng ngỡ ngàng ra đi
Chỉ còn bóng nước phân ly
Và hồn lặng giữa bờ mi đất trời.
Ngày 28/7/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm