cơn mưa vẫn còn yêu
CƠN MƯA VẪN CÒN YÊU
Mưa rơi mà lòng anh rực lửa
Em đi rồi, trời vẫn đổ cơn say
Giọt nước nhỏ trên vai em thuở trước
Còn nóng hoài trong ký ức hôm nay
Anh muốn giữ từng hạt mưa đang rớt
Như giữ em trong nhịp thở cuộc đời
Tình không chết – tình chỉ vừa chợt khóc
Để yêu thêm tha thiết giữa trùng khơi
Em có biết trong cơn mưa tháng hạ
Anh nghe tim mình đập gấp trăm lần
Trời có thể làm mùa thu tàn úa
Nhưng tình anh thì chẳng chịu tàn đâu
Hãy quay lại giữa mưa rơi rực rỡ
Ta ôm nhau như ngày mới bắt đầu
Dẫu mai nữa thời gian làm phai sắc
Giây phút này vẫn cháy đỏ vì nhau
Ngày 15/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|