cơn mưa cưối hạ
CƠN MƯA CUỐI HẠ
Cơn mưa cuối hạ lạc loài
Hạt rơi đáy mắt, hạt soi dặm trường
Lẻ loi, trở gối đầu giường
Chao nghiêng sóng mắt vấn vương tơ trời
Oán hờn, trách móc đầy vơi
Âm thanh não nuột đọng môi héo sầu
Thời gian cửa sổ bóng câu
Ăn mòn dĩ vãng bạc đầu gió mây
Cơn mưa vén sợi mỏng dày
Đồi cây nín thở bóng gầy bến duyên
Giật mình thức ngủ ngày đêm
Sóng tình xô giạt vỡ thềm tương tư
Mưa như dáng lạ thực hư
Chuyện xưa thần thoại tựa như bóng mờ
Hồn xanh neo đậu giấc mơ
Êm đềm rụng cánh tình cờ buồn trông
Cơn mưa cuối hạ đục trong
Chùm bong bóng vỡ nghiêng mong nhớ người
Tiếng ru bèo bọt ngậm ngùi
Nửa chừng đứt quãng sụt sùi cung thương
Cơn mưa cuối hạ ngập đường
Cuốn đi hoa bướm thiên đường mù khơi
Ngày 28/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|