kí ức về em
KÍ ỨC VỀ EM
Kí ức về em chưa hẳn tàn phai
Kỉ niệm đong đưa về miền xa lắc
Nụ cười trong veo ta còn thầm nhắc
Thương những gam màu xám xịt thời gian
Kí ức về em mơn man, mơn man
Đôi lần hẹn hò dệt thêu mơ ước
Mật rót vào tai ai quên cho được ?
Kẻ si tình còn thả lưới, giăng câu
Kí ức về em ta khéo bạc đầu
Nghĩ về nhau nửa đêm đành thao thức
Vết thương tình yêu nghìn năm vội nhức
Tiếng giật mình hoảng hốt rụng trăng sao
Kí ức về em ẩn hiện hôm nào ?
Tin nhắn ...hóa thành rong rêu sỏi đá
Khoảnh khắc đợi chờ " Đưa em vào hạ"
Bỗng thương Dã Tràng xe cát hoài công
Kí ức về em nhồn nhột cõi lòng
Ai nhắc tên em bến bờ xao xuyến ?
Chim én ngu ngơ quên bay chao liệng
Đất trời vợi xa thăm thẳm sợi buồn
Kí ức về em chớp bể mưa nguồn
Tia hạnh phúc bừng lên rồi lịm tắt
Rối rắm tơ vò một thời đánh mất
Cuộc sống quay cuồng rơi rụng dòng yêu
Ngày 15/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 22 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|