trò chơi kí ức 2
TRÒ CHƠI KÝ ỨC 2
Trò chơi ký ức thôi rồi
Không ai gọi nữa, không lời nào vang
Trang xưa khép lại vội vàng
Chữ chưa kịp đọc đã tàn như không
Trò chơi chẳng gió, chẳng sông
Không mưa, không nắng, không dòng thời gian
Một vùng trống rỗng khô khan
Đi qua không để lại làn dấu chân
Trò chơi không có cố nhân
Tên người rơi rụng mấy lần cũng quên
Mắt nhìn mà chẳng gọi tên
Môi không hé nữa một bên vội tìm
Trò chơi tắt lửa trong tim
Tro không còn ấm, đêm chìm rất sâu
Hỏi nhau còn nhớ gì đâu?
Chỉ còn im lặng phủ màu hư vô
Trò chơi không hẹn, không chờ
Không buồn, không tiếc, không mơ, không màng
Một ngày đứng giữa hoang mang
Nhận ra quá khứ đốm tàn đắng cay
Trò chơi kết thúc rất dài
Không đau, không khóc, đêm ngày tiễn đưa
Chỉ là một giấc ngủ trưa
Tỉnh ra… quên hết, cũng vừa như xong.
Ngày 26/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|