kí ức mùa xuân
KÍ ỨC MÙA XUÂN
Mùa xuân anh đến chơi nhà
Em buông hết nét thiệt thà ngoãn ngoan
Bên thềm, mai mặc áo vàng
Rụng rơi, trứng cá hành lang thì thầm
Chúc em trẻ, đẹp đọt mầm
Tình ra tơ nõn nghìn năm thế là
Lì xì bì đỏ mặn mà
Tơ duyên mọc nhánh thiết tha mặn nồng
Hợp gu thẩm mỹ căn phòng
Đoạn đành khéo léo nụ hồng tặng nhau
Bức tranh ai vẽ khát khao ?
Mắt ưa nhìn mắt lòng xao xuyến lòng
Mùa xuân vun vén nhớ mong
Nghiêng vai gồng gánh cầu vồng trời xa
Nhâm nhi rượu đắng em pha
Mân mê bánh mứt li trà thơm môi
Mùa xuân gợn bóng bồi hồi
Nhà em đâu thiếu tiếng cười của anh
Ngọt ngào giai điệu ngày xanh
Hoa thơm , của lạ để dành riêng nhau
Thời gian kí ức úa màu
Vòng tay dĩ vãng cơn đau dày vò
Ăn mòn một thoáng mơ hồ
Bóng chim tăm cá đẩy xô bốn mùa
Nhà em hóa cổ tích xưa
Trái tim khép mở trêu đùa gió mây
Ở đời, muối mặn, gừng cay
Hợp tan, tan hợp buồn day dứt buồn
Ngày 16/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|