Poem logo
Poem logo

vết cắt không nỡ lành

Tác giả: Lâu Văn Mua
Em là vết cắt tôi không nỡ lành
dù máu đã khô, đau đã cạn
chỉ cần nghĩ đến tên em
tim tôi lại mở miệng ra chảy đỏ

có những người yêu như lưỡi dao
càng ôm càng thấm
tôi từng chọn ôm em bằng cả giấc mơ
và tỉnh dậy toàn là rách nát

người ta băng bó để quên
tôi gỡ băng để nhớ
người ta khâu lại cho lành
tôi cào ra cho rỉ máu

em là vết cắt đẹp nhất đời tôi
tôi không muốn lành…
vì nếu không còn đau nữa
tôi sợ… cũng không còn yêu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm