Poem logo
Poem logo

tín ngưỡng bản mông

Tác giả: Lâu Văn Mua
Bản Mông có thần suối
bản Mông có thần rừng
Kính thần như kính già
giữ vía như giữ lòng

Cúng đầu năm lúa tốt
cúng cuối năm heo đầy
thắp hương trên bàn đá
gửi lời qua làn khói

Người ăn không quên ơn đất
người ở không quên ơn rừng
không chặt cây không dặn
không hái quả không xin

Đi săn khấn thần rừng
đi cày khấn thần nương
mỗi việc đều có lễ
mỗi lòng đều có tin

Sống thuận trời đất
chết về với thần
tín ngưỡng giữ lòng người
giữ bản cho bền lâu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm