nỗi lòng tháng tám
NỖI LÒNG THÁNG TÁM
Nỗi lòng tháng tám người đi
Trái tim ngơ ngác buồn chi nao lòng
Mùa thu thay áo bên chồng
Xót xa, chín đợi mười mong, thuở nào ?
Nói ra sợ giọt lệ trào
Bẽ bàng ong bướm , nghẹn ngào bướm ong
Đường xưa tan học se lòng
Hồi chuông hoang dại bềnh bồng trời cao
Dư âm nức nở nghiêng sầu
Ai còn thêu dệt trăng sao rã rời?
Chuyện xưa vào cổ tích rồi
Đôi khi nhắc lại gượng cười mà đau
Nỗi lòng tháng tám xanh xao
Chấm câu lơ lửng ...nghiêng chao đôi bờ
Cầm tay rớm lệ tàn mơ
Ai còn rón rén thả thơ gieo vần ?
Gió còn đùa giỡn góc sân
Ngậm ngùi đá cuội đôi lần quên yêu
Đời em may mắn trăm chiều
Đời anh mưa gió dập dìu gió mây
Ngôi trường bỏ lại cho ai ?
Khóc thầm chiếc lá me Tây guộc gầy
Đàn chim vỗ cánh xa bay
Tìm em , tìm mãi dấu hài lặng câm
Ngày 6/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|