Poem logo
Poem logo

thơ bay trong vườn gió

Gió:
- Lá biết không?
Nếu không có những câu như Lá viết
Thì vườn Gió chỉ là một khoảng trống trôi
Không có gì bay, cũng chẳng có gì rơi
Chỉ có gió... thổi qua... và lạc mất.

Lá:
- Gió làm thêm thơ nữa cho Lá đọc
Cho màu xanh mắt Ngọc thêm xanh.

Gió:
- Gió sẽ dệt thơ thôi.
Dệt bằng gió, bằng tơ vụn của hoàng hôn,
và màu xanh ánh mắt Lá đang mang...
Cho Mắt Ngọc Thêm Xanh

Lá:
- Đừng nói nữa, Gió ơi, đừng nói
Để yên cho chiếc lá mơ màng
Mắt Ngọc kia còn xanh như cỏ
Gió lay chi... cho sóng mi tràn?

Lá ngồi đó, ngỡ Gió vô tình
Mà cớ sao lời nào cũng thinh lặng?
Gió chỉ khẽ qua như bóng mộng
Mà in hoài lên tim... ánh lung linh.

Đừng dệt nữa, tơ Gió mong manh
Lá sợ lắm… mộng dài dễ gẫy
Nhưng nếu Gió dệt bằng màu mắt Lá
Lá sẽ ngồi yên… để Gió dệt thêm xanh.

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm