dưng lòng
DƯNG LÒNG
—---------
Thong dong làn khói bức tranh mờ
Chuông vẳng thinh không trói buộc hờ
Vỗ cánh bay đi ba cánh nhạn
Người thời đứng đấy nhớ bâng quơ
Bên đây nhà ở đỉnh đồi cao
Rất ít người ra lẫn kẻ vào
Ngoái lại có chăng là tiếng gió
Quay lưng là giấu nét hư hao
Những giọt sương rơi tà áo lá
Hừng đông còn lại một màu xanh
Muốn làm dịu bớt ngày hanh nóng
Con gió tung bay muốn trưởng thành
Giọt vàng của nắng hôm nay lạ
Liền lạc thân quen như nắng nhà
Lui tới chập chờn trong quyến rũ
Dưng lòng quay quắt nhớ nơi xa
Thu Vàng (LDC)