Poem logo
Poem logo

một lối mòn

Tác giả: Thu Vàng
Lối Mòn
------
Một lối mòn đi quanh
Lá rơi từ bữa trước
Lang thang như cá cược
Trời lạnh hay trời hanh

Vòng tay người có dành
Dù hững hờ cũng nhận
Dẫu muộn phiền xâm lấn
Vẫn hơn là quạnh hiu

Từ độ ấy mỗi chiều
Gần nửa đời biệt xứ
Không cần câu văn tự
Cũng có điều mong mong

Nhìn cái bóng xế lòng
Tiếng chim rơi cô tịch
Ngồi chờ đêm mờ mịt
Ly trà uống muộn màng

Sông thì không hề tràn
Với hai bờ bồng bế
Người buồn thì như thể
Loanh quanh một lối mòn

Thu Vàng (LDC)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm