Poem logo
Poem logo

nỗi buồn tháng chín

Tác giả: Thiên Ân
NỖI BUỒN THÁNG CHÍN
Sân trường từ đó em đi
Giở trang giáo án đôi khi se lòng
Giọt mưa tháng chín bay vòng
Tia nhìn luyến ái mênh mông tiếng buồn

Nhánh cây yếu ớt bỏ buông
Xạc xào kỉ niệm vấn vương một thời
Tình xưa nghĩa cũ thơm môi
Rau răm, cây cải về trời xa xăm

Sân trường muôn tiếng vọng âm
Chiều chiều ôm nhớ lặng thầm khôn nguôi
Buông lơi dáng nhỏ ngậm ngùi
Tan vào muôn thuở câu cười ngày xưa

Nghe làn tóc rối trở mùa
Khóc thầm viên đá già nua thuở nào?
Rong rêu bám mộng xanh xao
Tâm hồn ngây dại ước ao trăm điều

Sân trường mưa gió hắt hiu
Tình yêu thôi đã nuông chiều còn đâu?
Lắc lư điệp khúc gieo sầu
Vai mang vác nặng thương đau dày vò

Em vào xa vắng nhạt nhoà
Ta còn luẩn quẩn quanh co ngõ đời
Nụ hôn ngày ấy nửa vời
Xin đi năm tháng lẻ loi muộn phiền
Ngày 16/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm