Poem logo
Poem logo

tỉnh đi con

Tác giả: Cung Fa
Giờ này mà mày không tỉnh
Thì hãy tự vả mặt mình thật đau!
Hên là cơn ngu chưa lâu
Thí một tháng ròng rầu rầu nhớ mong
Ôi mả mịe như mắc vong
Cô hồn tháng bảy lông bông hại đời
Tháng sau rồi mày gượng cười
Khỉ nao chê chuối thành đười ươi khát tình
Bỏ ngoài hai chữ vinh - trinh
Chui lưới thằng chó, thất kinh, vật và
Nó hành mày giống thây ma
Thôi ngu thì chịu, tới già tởn kinh
Cũng hên còn nguyên cái mình
Không thì nhục nhã, chình ình vết nhơ
Mắc chước cái giống ỡm ờ
Thích hay không cứ giả vờ thiết tha
Nào thì đưa tiễn người xa
Nào là quý lắm,... ta bà lời điêu
Nó khóc nó nhớ người yêu
Mà mày lại tưởng liêu xiêu vì mày
Rồi tật nó khoái nhậu say
Mày tin rằng nó vì mày điêu linh
Ôi là trời cũng gái xinh
Cũng tài, cũng bậc tiền tình thơm ngon
Mủi lòng để nó giở đòn
Mày quê mốc mặt rồi hờn tức lên
Trên 30 vẫn ngu thêm
Ăn lừa mấy cuộc tình tiền vất vơ
Khôn ra thì chạy bây giờ
Kéo lê chỉ tổ nhớp nhơ cuộc đời
Coi như là một cuộc chơi
Mày thua mất trắng vốn lời vậy đi!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm