gánh chợ chiều
Gánh Chợ Chiều
-----------------------
Hoàng hôn rồi đó ngày sắp tắt
Bày biện mây đen vắt ngang trời
Chợ chiều chẳng dám gọi mời
Thương cô em cứ nhìn người lại qua
Dọn thôi đừng nán nhà xa lắm
Non nước dặm trường nắm chặt tay
Đôi chân với bước đời dài
Dẫu chông chênh vẫn là ngày và đêm
Đường đê ngắn nối thềm cỏ dại
Lộng lẫy mùi ngai ngái già non
Sáng đèn lộ dáng lưng khom
Một bà mẹ ngồi lom com nhai trầu
Tiếng ru con ví dầu nghe rõ
Từ xa xôi giọng mờ tỏ hồi xưa
Giá mà về một cơn mưa
Rưới cho tươi tắn điều vừa nhớ nhung
Thu Vàng