vẽ lại cuộc đời
Vẽ Lại Cuộc Đời
-----------------
Đếm người đi trên phố
Sao thiếu chớ chẳng thừa
Lật ngược lá cuối mùa
Úa vàng hơn quá nửa
Trước nhà lá sấp ngửa
Tiết trời lạnh se se
Ngồi chỗ cũ sau hè
Ngó như là đứa trẻ
Nghe gió kêu hỏi khẽ
Lập đông người có hay
Cụm mây nằm không bay
Buồn quay về yên ắng
Biết bao ngày có nắng
Bỏ mặc để nắng già
Bây chừ ở xứ xa
Sương rơi còn chưa ngủ
Thức ngược dòng thiếu nữ
Ra vào những bờ đê
Nghe chim hót bụi tre
Chiếc đèn dầu khêu tỏ
Nhìn tường một khoảng trắng
Muốn vẽ lại đời mình
Ngay ngắn và nguyên trinh
Yêu thương trọn một kiếp
Vẽ ngày tinh sương sáng
Đi tìm một tâm hồn
Ngắm cảnh chiều hoàng hôn
Một chút tình nho nhỏ
Thu Vàng