về lại đường thơ
VỀ LẠI ĐƯỜNG THƠ
Về lại đường thơ nhặt xác ve
Xao xác heo may gió ru hè
Đôi chân thơ thẩn bên vườn mộng
Mơn man cảm xúc buông rụt rè
Lãng đãng bên đời chút mơn ru
Gió reo nhánh lá, lá bay vù
Vương vấn thẫn thờ đôi mắt biếc
Môi hồng chớm nở gọi mùa thu
Về lại đường thơ nhớ bóng ai ?
Rụt rè khép nép dưới hàng cây
Mái tóc thả trôi đôi vai mỏng
Lá vàng nằm ngủ ở ngón tay
Những đoá hoa đời bừng sáng lên
Một trời ong bướm khát tơ duyên
Màu sắc đưa hương vào sợi gió
Ngọn cỏ lặng im cọng non mềm
Kí ức về nhau thảng thốt mình
Khen ai vội vã xé niềm tin
Nguyện ước ngày sau về chung lối
Chiếc bóng tan mau trách vô tình
Khắc khoải nỗi lòng xót xa đưa
Ơi chuyện tình yêu cú đánh lừa !
Tia chớp quay cuồng cơn giận dữ
Dằn vặt muôn chiều khoan nhặt thưa
Ngày 17/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|