Poem logo
Poem logo

về lại trường xưa

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Bao năm rồi, nay ta trở về đây
Trường Kinh Tế Quốc Dân, Khoa Thống Kê thuở ấy
Chẳng ai nghĩ, thời gian nhanh đến vậy
Mái tóc xanh giờ cũng đã bạc rồi

40 mươi năm, như vừa mới đây thôi
Đứng ngơ ngác trước giảng đường tha thiết
Những người bạn xa xôi nào ai biết
Đã về đây chung lớp học, chung trường

Suốt bốn năm, cùng gắn bó yêu thương
Bao kỷ niệm buồn vui sao quên được
Thời gian khó, đói no ngày đến lớp
Ơn thầy cô K28 thật nhiều

Những ngọt ngào năm tháng ấy yêu yêu
Người tỉnh lẻ cùng chung khu ký túc
Với các bạn nước ngoài về đây học
Không biết bây giờ các bạn ấy ra sao?

Buồn hay vui, lớp ít nữ ngày nào
Nên ta chấm toàn hoa khôi, hoa hậu
Và những biệt danh, gọi hoài một thuở
Nhớ nhớ, quên quên đến tận bây giờ

Một khoảng trời, tha thiết tựa câu thơ
Đủ cung bậc, thời sinh viên đẹp quá
Sông Tô Lịch chảy qua trường, qua bao mùa hoa sữa
Chiếc cầu con nối ký túc với giảng đường

Con đường quen, cây che lối đến trường
Bao thay đổi, ta bỗng thành người lạ
Muốn tìm lại ngày xưa yêu dấu quá
Nhớ thầy cô, nhớ trường lớp bồi hồi

Ngày chia tay, đi khắp bốn phương trời
Từ Bắc đến Nam, những miền xa tít tắp
Nay trở lại trào dâng bao cảm xúc
Với nụ cười nguyên vẹn của ngày xưa…
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm