ai có lỗi
AI CÓ LỖI
Ai có lỗi xô tình góc vắng ?
Dòng lệ rơi mằn mặn rèm mi
Bẽ bàng nhón gót ra đi
Thế gian trăm kẻ xầm xì gièm pha
Ai có lỗi bỏ ta giữa chợ ?
Những âm thanh nức nở đổ dồn
Ngẫu nhiên ăn trái cô đơn
Thương người vốn dĩ mỏi mòn khôn nguôi
Ai có lỗi ngược xuôi , xuôi ngược ?
Quên một thời gương lược mặn nồng
Đêm nằm chín nhớ, mười mong
Ao sâu cá lội, thong dong nỗi niềm
Ai có lỗi tơ duyên rối rắm?
Tình yêu em đâu tắm trăng sao
Trách ai bỏ ngọn trúc đào
Lòng ai dạo ấy nôn nao vội vàng ?
Ai có lỗi dở dang, đang dở
Nhật kí đau tình lỡ bến thuyền
Rã rời màu áo trinh nguyên
Xin đi năm tháng ưu phiền đi em !
Ngày 8/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hổ Chì Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|