Poem logo
Poem logo

về lại con đường xưa

Tác giả: Thiên Ân
VỀ LẠI CON ĐƯỜNG
Tôi vẫn đi về con đường ngày xưa
Lá vàng vờn bay trôi vào mưa gió
Giọt nắng hồn nhiên ngủ yên ngọn cỏ
Thăm thẳm hoàng hôn tím đỏ chân trời

Mối tình thơ giờ biết khóc hay cười
Chuỗi hen hò xếp vào kho quá khứ
Nhổ gốc cây si quên câu tình tự
Khoảnh khắc đợi chờ nhón gót đòi yêu

Thời gian thoi đưa tuổi hạ gọi chiều
Đôi mắt thẫn thờ bến bờ nuối tiếc
Đổi trắng thay đen gam màu li biệt
Chuyện mai sau viên đá cuội chớm già

Tôi vẫn đi về ong bướm bay qua
Lạc loài môi hoa xác xơ vườn mộng
Ào ạt sóng tình ru mềm khát vọng
Trái tim đau một thế kỷ ngậm đau

Vốn không ngờ bãi biển hóa nương dâu
Ai giẫm nát rũ mòn đi kỉ niệm ?
Cánh én đơn côi bầu không bay liệng
Đậu nhánh buồn run rẩy một dòng châu
Ngày 6/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm