Poem logo
Poem logo

con đường tình sử

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
con đường này em đã đi qua
anh cũng nhiều lần cùng em sóng bước
đi xuống… đi lên… dặm dài xuôi ngược
ôi!... con đường tình sử đẹp như mơ

con đường cỏ hoa sương trắng mịt mờ
vó ngựa về khi hoàng hôn thức giấc
em tựa vai anh nghe khúc nhạc tình réo rắt
nụ hôn đầu ngây ngất mãi không quên

con đường ta qua mây trắng bồng bềnh
anh âu yếm níu tơ trời dịu mát
ủ ấp cho em lúc gió đầy hơi bấc
hạnh phúc trào dâng… sỏi đá phải ngỡ ngàng!

vậy mà giờ em đếm bước lang thang
anh ở đâu giữa dòng người tất bật
núi thẳm... trùng khơi... hay hoang vu sa mạc?
con đường xưa thảng thốt gọi tên người

em một mình nghe nỗi nhớ chơi vơi…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm