về với con đường 2
VỀ VỚI CON ĐƯỜNG 2
Trời rộng thênh thang, gió mấy trùng
Mười năm chẵn lẻ bóng người không.
Sương mờ dốc vắng chân đi chậm
Lạnh lẽo đôi bờ tiếng não nùng.
Thời gian xao xác qua đầu ngõ
Nước mắt ngày xanh chảy lững lờ.
Bên dòng xa vắng ai bơ vơ
Ôm ngực cô đơn đượm giấc mơ.
Hoa tàn, bướm lượn về đâu nhỉ?
Chiều hoang mang ngập bóng hồn ai.
Tiếng cười thuở trước giờ chìm nghỉm
Lá úa nghiêng sầu rụng gót mai.
Đôi chân thơ thẩn trên đường cũ,
Giẫm ánh trăng tàn khuyết tự lâu.
Bốn mùa mưa nắng đầu phai bạc
Lạc mất vần thơ, dạ đớn đau.
Vòng tay rời rạc buông ngày tháng
Người cách ngàn trùng vạn dặm xa
Bầu trời xám xịt buồn hoang vắng
Ngơ ngác chiều nay bẻ nhánh sầu.
Ngày 4/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|