Poem logo
Poem logo

với biển mùa xuân

Tác giả: Thiên Ân
VỚI BIỂN MÙA XUÂN
Em về với biển mùa xuân
Thương bờ cát mịn , đôi chân gõ mùa
Bay đi làn tóc sớm trưa
Sóng ru nhè nhẹ xa đưa chốn nào?

Hải Âu vào tuổi chiêm bao
Mơ màng ánh mắt ngõ vào không gian
Vỗ đôi cánh mỏng xốn xang
Thuyền tình lướt gió muôn vàn yêu thương

Em về với biển thơm hương
Ngẩn ngơ, một thuở tư tương mọc đầy
Đắm mình say vạn gió mây
Tia nhìn âu yếm của ai mặn nồng ?

Ngày em bỏ ngỏ môi hồng
Ai còn rón rén ươm dòng thơ ngây ?
Mùa xuân sức trẻ căng đầy
Mân mê trái ngọt tỉnh say gọi mời

Em về với biển rong chơi
Mai, Đào yểu điệu đứng phơi dáng ngà
Lắng nghe biển hát dân ca
Du dương, khoan nhặt diết da tâm hồn

Mùa xuân ấm áp tươi non
Cảm ơn hoa cỏ bướm vờn mơn man
Lang thang , mộng đã chín vàng
Thanh âm dào dạt giở trang hẹn hò
Xuân 2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm