Poem logo
Poem logo

khoảnh khắc với biển

Tác giả: Thiên Ân
KHOẢNH KHẮC VỚI BIỂN
Anh ngồi giữ biển cho em tắm
Chiều mưa khao khát đến vô bờ
Sóng còn lăn tăn thời xa vắng
Cuộc đời chưa trọn một giấc mơ

Âu yếm trôi theo chuỗi ưu phiền
Lặn bơi thấp thoáng thả dáng tiên
Dĩ vãng xóa mờ bờ dĩ vãng
Ngủ yên kỉ niệm cõi êm đềm

Anh níu chân trời để mơn ru
Mây ôm đỉnh núi giăng sương mù
Những bờ cát trắng chân ai giẫm
Đau xót nghìn năm lá thiên thu

Anh giữ thời gian khoảnh khắc yêu
Nghe mùa than thở vạn buổi chiều
Nghe đắng cay ùa bên cánh gió
Nghe lá xa cành thoáng liêu xiêu

Run rẩy nhánh tình chuỗi đong đưa
Bài toán ngày xưa ẩn số thừa
Đời từ muôn thuở còn day dứt
Lối nhỏ ta về ngập gió mưa
Bình Hưng ngày 23/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm