Poem logo
Poem logo

em về với biển 2

Tác giả: Thiên Ân
EM VỀ VỚI BIỂN
Em về với biển hoàng hôn
Lắng nghe đợt sóng dập dồn nơi nao ?
Bến bờ ôm ấp khát khao
Nghìn năm biển vẫn ồn ào nghìn năm

Em về với biển bâng khuâng
Tâm hồn ngây dại gieo vần thơ ca
Buông lời âu yếm mặn mà
Ngoan hiền trong cõi hiền hòa yêu thương

Em về với biển tơ vương
Tình yêu mọc nhánh đêm trường bên nhau
Rong rêu hồn đá tuổi nào ?
Đôi môi hờ hững bay vào giấc mơ

Em về với biển bao giờ ?
Một mình hứng giọt bài thơ mộng đầu
Mênh mông hạt cát chìm mau
Mười năm ngọn gió về đâu phương trời ?

Em về với biển tinh khôi
Trong veo cái thuở lứa đôi mặn nồng
Bây giờ chín nhớ, mười mong
Đời anh mưa nắng ngập dòng thi ca

Em về với biển gần xa
Thời gian còn lại người ta lạnh lùng
Đất trời bỗng hóa người dưng
Gió mây, mây gió lưng chừng vời đau
Ngày 11/10/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm