Poem logo
Poem logo

bến xưa - 2

Tác giả: Nguyên Thạch
Bến Xưa - 2

Thơ Nguyên Thạch

Bao năm dài viễn xứ
Tôi về thăm gác xưa
Rêu phong và hoang vắng
Buồn nói sao cho vừa.

Con đò xưa rệu nát
Cô đưa đò phiêu bạt
Giờ lưu lạc phương nào
Nỗi nhớ thêm dạt dào.

Dòng trôi theo năm tháng
Bến sông xưa khô cạn
Cô lái không còn nữa
Nỗi buồn dâng miên man.

Thôn nữ giờ nơi đâu
Cho tôi nhắn đôi câu
Bờ lau tiếng cuốc gọi
Não nuột dài nỗi sầu.

Gác xưa nay tịch liêu
Bước liêu xiêu trong chiều
Đêm buồn Ba Mươi Tết
Nghe thiết tha đìu hiu.


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm