ngang qua bến nước sông cầu
Ngang qua bến nước Sông Cầu
Mây in đáy nước bạc màu thời gian
Tung tăng cá lội theo đàn
Nhởn nhơ trâu gặm cỏ vàng ven đê
Thoáng nghe trong gió gọi về
Bóng mẹ thấp thoáng lối quê qua phà
Bước chân khuất giữa chiều xa
Mà dư âm vẫn ngân nga trong lòng
Đường đời vạn nẻo long đong
Khác chi con nước vượt gành gian nan
Bao năm xuôi ngược dọc ngang
Vẫn nguyên vẹn bóng tre làng năm xưa
Thăng trầm vẫn một dòng đưa
Vẫn câu quan họ sớm trưa gọi mình
Miệt mài trải kiếp phù sinh
Mới hay bến đợi nghĩa tình quê hương
2/3/2026