Poem logo
Poem logo

nắng gió cuộc đời

Tác giả: Thu Vàng
Nắng Gió Bên Đời
———————–

Hơn nửa đời mới tìm được thói quen
Thức dậy sớm ngắm thanh bình buổi sáng
Một vẻ đẹp trong veo không giới hạn
Để hồn người xao động như đóa hoa

Chim một mình vẫn hót như hôm qua
Nếu tưởng tượng tiếng buồn thì cũng thể
Bến nhân gian cũng có nhiều kể lễ
Mỗi góc đời mỗi vẽ giấu niềm riêng

Hương nắng long lanh ngọn gió chao nghiêng
Ngày tháng chậm trôi bao người cặm cụi
Cúi xuống để tìm vòng tay gần gũi
Trời chẳng ngẩn ngơ mây xích lại nhau

Lặng thầm nghĩ rồi đây sẽ về đâu
Mùa thu là một nơi ấm áp nhất?
Câu trả lời vẫn còn chưa dứt khoát
Chi bằng buông đừng quan trọng chê khen

Đời còn thơ là còn chút tĩnh yên…

Thu Vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm