Poem logo
Poem logo

rượu và mây

Tác giả: Lâu Văn Mua
Rót vào bát cho ta đầy nỗi nhớ
Rượu ngô nồng cháy cổ họng người đi
Ta uống cạn cả mây trời bản vắng
Uống cả lời thề dưới gốc cây lê.

Người con gái có đôi mắt là hồ nước
Ta soi vào thấy cả một mùa xuân
Em thêu áo bằng sợi dây tình tự
Bỏ bùa ta trong mỗi bước chân ngần.

Đất trời này rộng mà lòng ta chật
Chỉ chứa đủ một bóng hình em thôi
Vách đá cao không ngăn được tiếng khèn
Con chim rừng bay về phía có đôi.

Cứ uống đi cho say mềm vách núi
Cho ngựa quên đường về, cho đêm dài ra
Mai ta dậy lại đi cày trên đá
Gieo hạt mầm thơm vào đất quê ta.

22.03.2009

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm