Poem logo
Poem logo

chiếc lá 2

Tác giả: Thiên Ân
CHIẾC LÁ
Một thời chiếc lá còn xanh
Mà nay ký ức đã thành hư không
Rơi không phải bởi gió đông
Cũng không bởi một cơn giông nào về

Rơi như lặng lẽ cơn mê
Không nguyên do, cũng chẳng hề vì ai?
Vườn xưa giờ hoá hình hài
Vô hồn trống rỗng, không bài, không tên

Người đi… hay đã lãng quên
Dấu chân nước cuốn lênh đênh mất rồi
Lẻ loi, chiếc lá rụng rơi
Không về với đất, không trôi về nguồn

Không tan, cũng chẳng thể buồn
Chỉ như hiện diện không còn nghĩa chi
Thời gian đi, cứ bước đi
Bỏ qua chiếc lá như khi không nhìn

Không còn cây để giữ tim
Không còn tình để lặng im thay màu
Chỉ còn một mảnh hư hao
Lửng lơ treo giữa vực sâu quên mình

Buồn thay không phải là hình
Cũng không còn gọi là “mình” hay “ai”
Ngày 24/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm