Poem logo
Poem logo

thương nhớ ao làng 2

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG NHỚ AO LÀNG 2
Ao làng có tự bao giờ
Chiều chiều ngồi gọt câu thơ đỡ buồn
Em cười hồi đó còn non
Nắng chưa kịp tắt đã mòn thời gian

Sen lên rồi cũng úa tàn
Hương bay một lát, ngỡ ngàng là thôi
Lòng tong quẫy nước chơi vơi
Mặt ao sóng nhẹ, một đời lặng im

Cỏ bờ mọc lại lìm bìm
Dấu chân ngày cũ biết tìm nơi đâu
Mắt ai giấu tận bờ lau
Nhìn qua một cái mà đau cả đời

Cau trầu cũng đã thành lời
Mà người không đợi, thì thôi… cũng đành
Ao làng còn đó mong manh
Giữ bao nhiêu nhớ, không dành cho ai?

Mưa về rửa sạch tháng ngày
Chỉ còn tóc rối heo may lưng chừng
Người đi bỏ lại sau lưng
Một ao nước cũ… ngập ngừng nhớ nhau
Ngày 30/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm