Poem logo
Poem logo

thương nhớ ao làng

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG NHỚ AO LÀNG
Ao làng có tự bao giờ?
Chiều chiều đẽo gọt câu thơ ta ngồi
Em còn chúm chím môi cười
Thầm thì ngọn gió , phai phôi nắng vàng

Ao làng sen nở vương mang
Hương thơm ngào ngạt muôn vàn yêu thương
Lòng tong đớp móng vấn vương
Chao nghiêng mặt nước mộng thường quẩn quanh

Ao làng cỏ dại mong manh
Lưa thưa giọt nhớ ngày anh bên nàng
Mắt tình ẩn giấu bờ hoang
Dòng sông bơi lội thênh thang nỗi niềm

Ao làng giấc mộng êm đềm
Tơ non nhánh lá thèm duyên ban đầu
Ru thời ai bén cau trầu
Vun trồng, cắt tỉa dài lâu mặn nồng

Ao làng điệp khúc đợi mong
Ôm lòng day dứt nụ hồng ngủ quên
Thời gian mưa gió trăm miền
Ao làng đau đáu hồn mềm tóc tơ
Ngày 10/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm