giọt mưa mùa hạ 2
GIỌT MƯA MÙA HẠ 2
Giọt mưa mùa hạ rơi mau
Rơi qua trường cũ, rơi vào lòng ai
Chiều nay mưa đổ nghiêng vai
Chiếc ô che suối tóc dài mênh mông
Tôi về ươm nỗi nhớ mong
Nghe mưa đứt quãng như lòng dở dang
Ngôi trường rêu ngủ ngổn ngang
Dấu hài đếm bước lang thang góc đời
Mưa rơi ướt cả tiếng cười
Hôm nao em nói một lời thương tôi
Đường xưa tan học lâu rồi
Gói cho tôi, một khoảng trời nhớ thương
Giọt mưa rơi xuống ngập đường
Thương ca mùa hạ đòi thương vô bờ
Bao giờ hết tuổi dại khờ ?
Lắng sâu kỉ niệm hong hơ nỗi niềm
Giã từ áo trắng một miền
Gió hoang cỏ dại nằm nghiêng góc trời
Sân trường run rẩy giọt rơi
Mưa gieo trăm lối muôn lời vội xa
Ngày 6/5/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|