Poem logo
Poem logo

giọt mưa mùa hạ 3

Tác giả: Thiên Ân
GIỌT MƯA MÙA HẠ 3
Giọt mưa mùa hạ rơi mau
Rơi qua bến vắng, rơi vào mái tranh
Chiều nay mưa ướt đầu đình
Đò tình lỡ chuyến bỏ mình sang ngang

Con sông nước đục hai hàng
Lục bình trôi dạt, ngỡ ngàng chân quê
Tôi về đứng dưới bờ tre
Nghe mưa gõ nhịp câu thề năm nao?

Hôm xưa em nói ngọt ngào
Rằng thương thì giữ, rằng sao nỡ đành
Ai ngờ một sớm sang canh
Áo hoa theo gió, bỏ anh cuối làng

Đường xưa lối cũ bẽ bàng
Tan trường đâu thấy dáng nàng đợi ai
Chỉ còn chiếc nón nghiêng vai
Che mưa một thuở, nay hoài nhớ mong

Bao giờ nước cạn dòng sông?
Bao giờ thôi nhớ mà không gọi thầm?
Mưa rơi đứt quãng âm thầm
Như duyên lỡ dở, như lòng dở dang
Ngày 6/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm