░░q░u░a░░t░h░ờ░i░░
Qua thời
eo ót đường cong
Ta đây vẫn thích
lòng thòng chiêm bao
Vàng son vang bóng thuở nào
Hùa nhau mở lại,
cùng đào lôi ra
Chả yên phận dẫu biết già
Cứ tươi hơn hớn,
cứ tà tà phiêu
50 mới he hé chiều
Hoàng hôn chửa tím,
máu liều chưa tan
Lang thang hết phố lại làng
Hết tươi lại héo,
hết sang lại hèn
Hồn nhiên cứ tẻn tèn ten
Tạm quên đi thứ
vô phèng, vô minh...
Dù Chúa có trót lập trình
Nửa đời ông cụ
tang tình rong chơi
Tham gì hư hão sòng đời
Tiếc gì những thứ giời ơi vơi đầy
Thỉnh thoảng lại trộm đi cày
Vì chân chưa mỏi,
mắt đầy chất thơ
Ngày họa, tối rượu lơ mơ
Viết cho ai đấy, lại vờ như không
Qua thời
eo ót đường cong
Qua thời lẩn thẩn,
phải lòng đêm trăng
Hỏi sao níu kiếp loằng ngoằng
Vẫn như đứa trẻ
nhố nhăng nửa đời?
Đ.A.T🍁🍂