░░x░u░â░n░░v░ề░░t░r░ê░n░░b░ả░n░░
Tết về bên bản
Mây trắng ngang trời
Gió hong triền cỏ
Khói bếp đầy vơi
Con đường lên trời
Men theo sườn đá
Tiếng đàn chim lạ
Thức giấc rừng sâu
Nắng mật khoe màu
Trải trên mái gỗ
Mẹ già nhóm lửa
Hong áo chàm thơm
Bên suối chiều hôm
Nước ngân như hát
Đàn em ríu rít
Đuổi bướm trên nương
Hoa mận khiêm nhường
Trắng tinh sườn dốc
Rừng đào căng mọng
Thắp lửa ven đèo
Tiếng khèn cheo leo
Bay ngang vực gió
Làm tim thiếu nữ
Đỏ bừng như than
Chợ Tết rộn ràng
Màu khăn, sắc váy
Rượu ngô nóng hổi
Ấm bàn tay ai
Phố huyện tít ngoài
Người về chưa nhỉ
Có nghe núi gọi
Hay vẫn còn say?
Lờ lững sông gày
Uốn quanh chân dốc
Bóng thuyền độc mộc
Vẳng tiếng cười vang
Xuân về miên man
Bướm ong tìm mật
Mùa bao đôi mắt
Ngóng tìm người thương...
Đ.A.T🍁🍂