chia tay mùa hạ 7
CHIA TAY MÙA HẠ 7
Chia tay mùa hạ đầu ngày
Sương còn đọng trắng trên cây cuối vườn
Ve nằm im giữa cành buông
Chưa quen tiếng gọi con đường chia xa
Sân trường nắng mới chan hòa
Mà nghe lòng đã như là sang thu
Ai đem lưu bút giã từ?
Mà câu chữ cứ thực hư chạnh lòng
Phượng hồng đỏ cả bờ sông
Đỏ như mắt nhớ, đỏ lòng người đi
Ngày mai mỗi đứa một khi
Đường xa mấy nẻo còn gì gặp nhau?
Em ngồi chải tóc bên lầu
Gió bay một sợi qua màu áo trong
Tôi nhìn chẳng dám ngóng trông
Mà nghe thương nhớ chất chồng từ đây
Bướm vàng lẩn khuất hàng cây
Ong về tìm mật, tôi đầy nhớ thương
Bao nhiêu kỷ niệm sân trường
Bây giờ gói lại bên đường tháng năm
Lá rơi từng chiếc âm thầm
Như bao mơ ước xa dần tuổi xanh
Người đi bỏ lại trên cành
Một con ve nhỏ, một nhành phượng rơi
Về thôi, hạ cũng cuối rồi
Sân trường còn đó, người thời vắng nhau
Mai này qua những nhịp cầu
Có khi nhớ lại mà đau dịu dàng.
Ngày 31/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|