Poem logo
Poem logo

chia tay mùa hạ 10

Tác giả: Thiên Ân
CHIA TAY MÙA HẠ 10
Chia tay mùa hạ khóc thầm
Bờ môi ngậm đắng, lặng câm vô hồn
Đôi vai áo trắng chưa sờn
Nhánh cây phượng vĩ dỗi hờn từ đây

Con đường tan học mưa say
Mong manh dáng ngọc phơi bày dấu yêu
Rèm mi đọng giọt lệ chiều
Bâng khuâng suối tóc trăm điều bâng quơ

Chia tay mùa hạ mộng mơ
Ve sầu thả giọt vu vơ bên thềm
Ấp ôm giai điệu bậc tim
Tâm hồn cuồn cuộn ngả nghiêng bóng dài

Hộc bàn gọi nắng một, hai...
Cóc, xoài, ổi, mận ...thở dài bao năm ?
Tiếng cười, giọng nói nẩy mầm
Về đâu cánh gió xa xăm muộn phiền ?

Chia tay mùa hạ chung riêng
Tóc dài, tóc ngắn bén duyên bao giờ ?
Ngổn ngang rối rắm tơ vò
Tuổi hồng vừa chạm đôi bờ bình minh

Chuông reo đây đó giật mình
Cổng trường khép lại tia nhìn xót xa
Ta, mình bỗng nhớ mình, ta
Chim trời vỗ cánh bay qua cuộc tình
Ngày 1/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm