Poem logo
Poem logo

chia tay mùa hạ 8

Tác giả: Thiên Ân
CHIA TAY MÙA HẠ 8
Chia tay mùa hạ đầu ngày
Sương còn đọng mắt trên cây phượng hồng
Tôi nghe nắng mới mênh mông
Mà nghe một thoáng trong lòng quạnh hiu

Ve chưa cất tiếng yêu kiều
Đã nghe ly biệt nhuộm chiều thời gian
Mùa thi khép lại trang vàng
Chùm yêu run rẩy ngỡ ngàng tuổi xanh

Ai đem nắng rót lên cành
Cho hoa đỏ cháy mong manh đến cùng
Ai đem gió thổi qua lòng
Cho tôi giữ mãi một vùng nhớ thương

Em ngồi bên cửa sân trường
Tóc bay chạm nhẹ vấn vương tháng ngày
Mắt em như giữ trong tay
Cả trời kỷ niệm những ngày bên nhau

Ngày mai cách một nhịp cầu
Là xa biết mấy sắc màu học sinh
Biết rằng phượng vẫn thắm xinh
Mà sao lòng cứ chênh vênh lạ lùng

Bướm vàng nghiêng cánh giữa không
Như câu từ biệt nghẹn trong môi cười
Lá rơi chẳng đợi người ơi
Thời gian chẳng đợi một thời ngây thơ

Tôi nghe hạ sắp xa bờ
Nghe trong nắng cũng bơ vơ nỗi niềm
Nghe từng nhịp thở con tim
Vướng vào cánh phượng đi tìm ngày xưa

Về thôi, hạ đã sang mùa
Sân trường còn đó mà thưa bóng người
Chỉ còn nắng, chỉ còn trời
Và tôi giữ một khoảng đời trong tim.
Ngày 31/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm