lắng nghe biển khóc 2
LẮNG NGHE BIỂN KHÓC 2
Biển buồn trải rộng chân mây
Sóng đi để lại hao gầy bến xưa
Trăng nghiêng cuối bãi đong đưa
Ngàn năm còn giọt sầu thừa giữa khơi.
Chiều rơi tím cả khoảng trời
Hải âu lẻ cánh gọi người phương xa
Mây trôi không bến không nhà
Mang theo nỗi nhớ nhạt nhòa đại dương.
Gió về lạnh một con đường
Cát dài hun hút khói sương phủ đầy
Người đi biền biệt tháng ngày
Cho lòng biển vắng đêm nay thêm buồn.
Ngồi bên thềm đá hoàng hôn
Nghe thời gian nhỏ từng cơn dặt dìu
Mộng xưa tan giữa cô liêu
Cung đàn bỏ ngỏ những chiều lặng câm.
Sóng còn thao thức âm thầm
Ru miền kỷ niệm xa xăm trở về
Con thuyền khuất cuối sơn khê
Bỏ dòng nước cũ tái tê đợi chờ.
Biển nghe năm tháng phai mờ
Mà nghe nỗi nhớ dại khờ buồn trông
Trăng lên bạc trắng mênh mông
Một vùng biển khóc, một vùng nhân gian.
Mũi Né, ngày 13/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|