lắng nghe một thoáng 1
LẮNG NGHE MỘT THOÁNG 1
Bây giờ em ở nơi đâu
Để tôi ngồi đếm canh thâu một mình
Trăng khuya rụng xuống mái đình
Gió đưa hương bưởi chòng chành ngõ xưa.
Bây giờ bến vắng đò thưa
Con đường đất đỏ nắng mưa phai rồi
Người đi bỏ lại một trời
Tương tư tôi gánh suốt đời chưa nguôi.
Cau già đứng nhớ sân thôi
Giàn trầu héo lá bên đồi cỏ hoang
Mấy mùa bướm trắng sang ngang
Mà duyên lỡ vẫn dở dang một đời.
Tôi về ngồi dưới hiên vơi
Nghe mưa tháng chín đầy vơi nỗi niềm
Con chim lạc bạn cuối đêm
Kêu trong sương lạnh như tìm cố nhân.
Nhớ em qua mấy mùa xuân
Áo thơ ngày ấy còn gần hay xa
Mắt buồn như khói chiều sa
Làm tôi lỡ cả đường ra chợ tình.
Bây giờ tóc đã bạc phinh
Vẫn nghe thương nhớ một mình mà thôi
Hoa xoài rụng trắng chân đồi
Người không trở lại cho tôi đợi chờ.
Chiều quê khói bếp lơ mơ
Dòng sông vẫn chảy đôi bờ như xưa
Chỉ còn một thoáng hương đưa
Lắng nghe lại thấy người vừa đi qua.
Ngày 4/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 13 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|