Poem logo
Poem logo

lắng nghe một thoáng 3

Tác giả: Thiên Ân
LẮNG NGHE MỘT THOÁNG 3
Bây giờ ta chẳng còn ai
Cho môi đón mật những lời thiết tha
Cho tim run rẩy như là
Mùa xuân trở giấc đi qua ngực mình.
Bây giờ gió đã lặng thinh
Câu yêu rơi rụng trên cành nhớ thương
Ta ngồi đếm hết vô thường
Mà nghe tuổi trẻ cuối đường khuất xa.
Khát khao cháy đỏ môi hoa
Đợi bàn tay ấy đi qua cuộc đời
Đợi đôi mắt biếc em cười
Cho đêm bớt lạnh, cho trời bớt hoang.
Mà em như ánh trăng tan
Như hương cỏ dại mơ màng cuối sông
Ta ôm chiếc bóng hư không
Nghe từng mạch nhớ chảy trong tim gầy.
Bây giờ nắng đã hao gầy
Hoàng hôn phủ tím lên đầy tóc sương
Mảnh tình xưa, một làn hương
Bay qua ký ức còn vương ngọt ngào.
Đời người như giọt mưa mau
Vừa yêu đã thấy bạc màu thời gian
Ta xin giữ một mùa ngoan
Một làn môi ấm, một ngàn say mê.
Nếu mai cát bụi trở về
Xin còn một thoáng em kề bên ta
Để nghe sự sống chan hòa
Trong từng nhịp thở như là đầu tiên.
Ngày 4/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm