Poem logo
Poem logo

lắng nghe biển khóc 7

Tác giả: Thiên Ân
LẮNG NGHE BIỂN KHÓC 7
Em về văng vẳng sóng kêu?
Oán hờn chi bấy mấy chiều xa xôi
Biển dâng nước mắt mất rồi
Trách ai lỗi hẹn, trách người vô tâm

Muôn đời biển khóc âm thầm
Nợ tình trả hết cho năm tháng dài
Mộng bay theo gió ngàn khơi
Bồi hồi nhặt chút hương rơi giạt bờ.

Em đi biệt xứ bấy giờ
Để anh tìm kiếm thẫn thờ suốt năm
Ai làm nát giọt mưa dầm?
Trái tim xao xác âm thầm gầy duyên

Tìm đâu mắt biếc ngày quen?
Dáng ai chìm khuất dáng mềm đường cong
Cây thương mọc kín trong lòng
Mấy mùa trăng khuyết lòng vòng nhớ thương.

Bãi bồi cát mịn nằm sương
Sóng nghiêng e ấp cuối đường rụng rơi
Thương bờ vai nhỏ một thời
Khát khao lồng ngực một thời xuân xanh.

Môi em nay đã nhạt tình
Anh van em đấy, sao đành bỏ nhau?
Nhạn xa đàn, nhạn bay mau
Mùa hợp tan đến, lòng đau bời bời.

Lang thang xuôi ngược dòng đời
Vô tình lạc mất một thời của nhau
Biển cô đơn, biển nghẹn ngào
Sóng vỗ vách đá ôm đau một mình.
Mũi Né, ngày 14/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm