lắng nghe một thoáng
LẮNG NGHE MỘT THOÁNG
Bây giờ ta chẳng còn ai
Lắng nghe mật rót vào tai thầm thì
Ôm choàng chiếc lá phân li
Chống cằm ngàn triệu nghĩ suy dày vò
Khát môi cháy đỏ đợi chờ
Vườn yêu thả vội hững hờ vai non
Về xây giấc mộng no tròn
Mấy ai vun vén mỏi mòn con ngươi
Bây giờ kẻ khóc, người cười
Đôi hài vạn dặm ngược xuôi chốn nào ?
Giẫm ngàn bóng nắng hờn đau
Nghẹn lời cỏ ùa rì rào bờ hoang
Tìm đâu hơi thở nồng nàn
Ôm bờ ngực trẻ mơn man tâm hồn
Gió mây cúi mặt hoàng hôn
Mảnh tình dĩ vãng chập chờn li tan
Bây giờ ai chẻ ngổn ngang
Chôn vùi một đống tro tàn hư vô
Rong chơi, dốc lạ mơ hồ
Đời còn chấm lửng ... vô bờ đẩy xô
Dòng châu rón rén rơi mơ
Cho đi tình lỡ bóng mờ xa xôi
Ngày 4/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 14 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|