Poem logo
Poem logo

lắng nghe biển khóc 4

Tác giả: Thiên Ân
LẮNG NGHE BIỂN KHÓC 4
Hoàng hôn tím sẫm chân trời
Biển ôm bóng nước chơi vơi nỗi sầu
Mây xa nhuộm tím canh thâu
Sóng buồn nhặt ánh bạc đầu thời gian.

Lòng ai gửi tận non ngàn
Để cho gió biển miên man gọi hoài
Con thuyền khuất bóng xa khơi
Mang theo giấc mộng một thời thanh xuân.

Chiều rơi xuống bãi phù vân
Nghe trong cát trắng bao lần biển than
Nghìn năm nước chảy hai hàng
Mà sao nỗi nhớ vẫn mang nặng lòng.

Hải âu lẻ cánh tầng không
Bay qua bóng xế mênh mông cuối ngày
Mặt trời chìm giữa sương mây
Để trơ biển rộng đong đầy quạnh hiu.

Hoàng hôn khép cánh tiêu điều
Không gian rụng xuống những chiều nhớ ai
Biển còn thức với đêm dài
Nghe từng con sóng khóc hoài nghìn sau.
Mũi Né, ngày 14/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm